Khu vực voi về tàn phá
Voi rừng bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Châu Hạnh 3 ngày nay. Ông Lê Văn Phương, người chứng kiến sự việc cho biết, tối ngày 9-9, khi đang ngủ trong lán trại ở khu vực núi Phá Đằm (bản Na Xén) thì nghe tiếng động lạ. Ông cùng một số người thức dậy, dùng đen pin soi thì bất ngờ thấy 2 con voi, một lớn một nhỏ, đang phá lúa và hoa màu. Mọi người tìm cách xua đuổi nhưng 2 con voi vẫn “bình chân như vại”, tiếp tục phá và ăn hoa màu cho đến khuya mới chịu bỏ vào rừng.
Những ngày tiếp theo, cứ tối đến cặp voi lại ra phá và ăn hoa màu của người dân. Mọi người đã tìm đủ cách như: đánh trống, khua chiêng, bật nhạc, đốt lửa,... để đuổi nhưng voi vẫn không chịu đi.
Phân voi tại các rẫy hoa màu
Theo người dân địa phương, có thể 2 con voi này là voi mẹ và voi con, do trong rừng thiếu thức ăn nên ra ngoài tìm kiếm.
Ông Cao Hoàng Hải cho biết thêm, ban ngày voi vào rừng nhưng đêm xuống lại ra phá hoa màu. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.
Chiều 12-9, chính quyền xã Châu Hạnh đã tổ chức đoàn công tác vào bản Na Xén tuyên truyền cho bà con cách bảo vệ người nhưng đồng thời không làm tổn hại voi.
Các tin, bài viết khác
8 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đợt 1 tiêm vaccine phòng COVID-19
Thúc đẩy du lịch từ giải marathon quốc tế TPHCM
Căng thẳng tuyển sinh đầu cấp
Căng mình giữ đất công viên cây xanh
TPHCM: Hơn 400 ngày gồng mình chống dịch - Những “lá chắn thép”
Bắt đường dây đưa 19 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, khởi tố 3 đối tượng
ĐH Trà Vinh: Triển khai dự án chăm sóc răng miệng cho học sinh tiểu học
Chân dung 28 thành viên Chính phủ live
Vụ án đại gia biệt thự dát vàng cho vay nặng lãi: Bắt tạm giam vợ một diễn viên
Ra mắt “Truyện cổ Grimm” ấn bản đầy đủ nhất kèm 184 minh họa