Sách cho ngày tình yêu

(ĐTTCO) - Không phải là một ngày lễ được công nhận chính thức, nhưng Ngày tình nhân (Valentine’s day) vẫn được đón nhận nồng nhiệt như một cơ hội để những người yêu nhau thể hiện tình cảm. Và trong những cách thể hiện đó, sách được xem là một công cụ mang nhiều ý nghĩa nhất.

(ĐTTCO) - Không phải là một ngày lễ được công nhận chính thức, nhưng Ngày tình nhân (Valentine’s day) vẫn được đón nhận nồng nhiệt như một cơ hội để những người yêu nhau thể hiện tình cảm. Và trong những cách thể hiện đó, sách được xem là một công cụ mang nhiều ý nghĩa nhất.

Sách cho mùa tình yêu từ trước đến nay khá ít và đều là những tác phẩm dạng tản văn hay những hồi ức nhẹ nhàng, hướng đến việc ca ngợi tình yêu, ca ngợi vẻ đẹp của hạnh phúc… Tuy nhiên, một hai năm trở lại đây, dòng sách này bắt đầu có những thay đổi, tuy chưa hẳn đột biến, nhưng ở góc độ văn học cũng cho thấy sự đa dạng, mang tới nhiều lựa chọn hơn cho bạn đọc.

Một trong những thay đổi rõ ràng nhất là sự xuất hiện của những cuốn sách mà ngôn từ rất ít, thay bằng những hình ảnh, tranh vẽ để chuyển tải nội dung, tiêu biểu như Love is…, một cuốn sách nghệ thuật (artbook) của họa sĩ Hàn Quốc (NXB Phụ nữ). Điểm đáng chú ý của tác phẩm này là cách thể hiện tình yêu của tác giả không cầu kỳ hoa mỹ. Toàn bộ các bức tranh trong tác phẩm chỉ đơn thuần là hình ảnh hai người yêu nhau trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày, đó là cảnh hai người ngồi đọc sách, ăn tối, tổ chức sinh nhật… Như tác giả tự nhận xét là muốn chuyển tải tình yêu bình dị nhất. Tác phẩm nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn đọc trẻ.

Sách về tình yêu được nhiều cặp đôi lựa chọn trong mùa Valentine năm nay.
Sách về tình yêu được nhiều cặp đôi lựa chọn trong mùa Valentine năm nay.

Gần giống Love is…, cuốn sách HJ Story - Anh kể em nghe (NXB Dân Trí) cũng dựa trên những nét vẽ về chuyện tình của chính tác giả. Thay vì lối vẽ chân thực thì HJ Story lại dùng lối vẽ hoạt hình, dí dỏm và ngộ nghĩnh. Kết cấu truyện cũng dựa trên hình thức truyện tranh với từng mẩu chuyện riêng lẻ về những vấn đề trong tình yêu đôi lứa. Một điều khác biệt nữa là tuyến truyện kéo dài từ khi yêu nhau đầy lãng mạn cho đến khi thành một gia đình với các nỗi lo cuộc sống.

Thêm một tác phẩm khá đặc biệt nữa trong dịp này là Hạnh phúc là… (NXB Thế Giới). Đây không hẳn là cuốn sách mới vì đã được xuất bản lần đầu vào năm 2015, ra mắt tại Việt Nam vào đầu năm 2016 nhưng với ấn bản tái bản mùa Valentine năm nay, cũng như ảnh hưởng của tác phẩm đến giới sáng tác trẻ trong nước, tác phẩm này xứng đáng có một chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

Bắt nguồn từ một dự án trên mạng xã hội, hai tác giả Lisa Swerling và Ralph Lazar, thông qua những hình vẽ hài hước để truyền tải thông điệp, hạnh phúc không đến từ điều lớn lao mà bắt đầu từ những niềm vui nho nhỏ bạn gom góp từng ngày. Những câu chuyện ngắn, đơn giản, hình vẽ hài hước, hơi có phần ngớ ngẩn, cách kể chuyện tuyệt vời… dự án của hai họa sĩ trẻ đã trở thành một cơn sốt. Sách sau khi xuất bản đã nhanh chóng thành một hiện tượng với hàng chục triệu bản in ở hơn 20 quốc gia từ Mỹ, Đức, Pháp đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... Với không ít tác giả trong nước, lối vẽ đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa của Hạnh phúc là… đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác.

Dự kiến trong năm 2017, các tác phẩm của các tác giả, họa sĩ trong nước sẽ chiếm lĩnh thị trường, nhất là khi nhiều tác phẩm đã được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận khi giới thiệu trên các trang mạng xã hội.

Các tin khác