Một thông cáo từ hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết ông Kim "chân thành hy vọng rằng họ sẽ bình phục càng sớm càng tốt. Ông ấy hy vọng họ chắc chắn sẽ vượt qua được. Ông ấy đã gửi lời cầu chúc nồng nhiệt tới họ".
Vào chiều thứ Sáu, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế Walter Reed ở Washington, D.C. "trong tình trạng hết sức thận trọng." Trước đó cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tuyên bố ông đang trải qua các triệu chứng "nhẹ" của vi rút.
"Tôi muốn cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn", ông Trump nói trong một video đăng trên Twitter. “Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ rằng tôi đang rất ổn, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ".
Chẩn đoán của Trump được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, điều này có thể sẽ có tác động đáng kể đến ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả đối với Triều Tiên.
Trong khi 2 ông Trump và Kim đã nói chuyện công khai, họ được cho là có mối quan hệ riêng tư thân thiện hơn. Vào tháng 3, ông Trump đã gửi cho ông Kim một lá thư cá nhân, đề nghị để Mỹ giúp về đại dịch Covid-19.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
Tiết lộ Kế hoạch người nhập cư ngày đầu tiên vào Nhà Trắng của ông Biden
Mạng xã hội Parler đã trở lại
Cuộc khủng hoảng sinh tồn của Jack Ma
Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Huawei
Trước khi rời ghế, ngoại trưởng Mỹ công bố lệnh trừng phạt Trung Quốc, Iran và Cuba
Ông Pence gọi điện cho bà Harris chúc mừng và đề nghị hỗ trợ
Tổ chức tư vấn Pháp kêu gọi hợp sức Mỹ ngăn chuyển giao công nghệ bán dẫn cho quân đội TQ
Joe Biden chọn cố vấn của Hillary Clinton làm Giám đốc cấp cao về Trung Quốc tại Nhà Trắng
Mỹ thêm 9 công ty Trung Quốc vào danh sách đen quân sự, bao gồm cả Xiaomi
Tổng thống Mexico phát động chiến dịch quốc tế kiềm chế các hãng công nghệ sau lệnh cấm với TT Trump