Cá độ thể thao (K2): Theo dấu những tay trùm

Nhiều tay trùm cá độ đã bị sa lưới, nhưng cũng không ít kẻ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật do những sơ hở trong thực thi hoặc được các chính quyền địa phương bao che.

Nhiều tay trùm cá độ đã bị sa lưới, nhưng cũng không ít kẻ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật do những sơ hở trong thực thi hoặc được các chính quyền địa phương bao che.

Cá độ thể thao (K1): 500 tỷ USD/năm

Trùm cá cược online sa lưới

Tháng 3-2007, nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết đã bắt giữ Gary Stephen Kaplan, người sáng lập công ty cá cược trực tuyến khổng lồ BetOnSports.com, tại một khách sạn ở Cộng hòa Dominico. Steve Kaplan còn được biết dưới biệt danh Greg Kaplan và Greg Champion, từng bị bắt giữ ở New York năm 1992 vì vận hành một đường dây cá cược phi pháp.

Hill đã xuất bản cuốn sách "The Fix" (tạm dịch: Dàn xếp) nói về hoạt động dàn xếp tỷ số của các đường dây ở Thái Lan, Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, vì Hill không dám đưa tên thật của Lee Chin nên cảnh sát hiện vẫn chưa bắt được hắn.

Năm 1996, Kaplan chuyển hoạt động sang Costa Rica, từ đó xây dựng đế chế cá cược trên mạng. Hệ thống cá cược của Kaplan nhanh chóng bành trướng lên hơn 700 tên miền, hoạt động dưới nhiều thương hiệu, như Millennium, MVP Sportsbook…

Năm 2004, trụ sở công ty ở Costa Rica có tới 1.700 nhân viên. BetOnSports còn tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London, với thương vụ IPO mang về hơn 100 triệu USD. Sau đó, Kaplan lui về hậu trường và đẩy David Carruthers, một cựu lãnh đạo của Ladbrokes, lên điều hành tất cả hoạt động cá cược trên mạng.

Tháng 7-2006, Carruthers bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ ở Texas. Các thẩm phán cáo buộc Carruthers, Kaplan và một số người khác 22 tội danh gian lận và lừa đảo.

Tháng 11-2009, sau nhiều lần xét xử, Kaplan bị kết án 51 tháng tù giam với nhiều tội danh liên quan đến hoạt động cá cược phi pháp. Kaplan đã đồng ý nộp phạt 43,7 triệu USD như một phần thỏa thuận hòa giải được lập ngày 14-8-2011 với Tòa án quận Đông Missouri.

Thao túng tỷ số World Cup

Năm 2008, nhà báo kỳ cựu người Canada Declan Hill từng khiến giới thể thao phát sốt khi cho biết có thể kết quả của tất cả trận bóng lớn trên thế giới đã bị dàn xếp tỷ số, kể cả World Cup và Olympics. Hill cho biết vào tháng 11-2005, ông đã được một tay trùm cá độ bóng đá ở Thái Lan mời gặp mặt.

Tại đó, tay trùm (được nhắc đến với tên giả Lee Chin - vì Hill sợ bị trả thù) nói hắn đứng đầu một băng nhóm chuyên dàn xếp các trận đấu bóng đá. Hắn khoe có 16 tay cò, những tên trung gian chuyên tiếp cận với cầu thủ, huấn luyện viên hoặc trọng tài để mua chuộc, dàn xếp tỷ số.

Hắn kể về việc dàn xếp trận đấu tại các kỳ Olympics, các giải World Cup U20, các trận đấu ở Nam Á. Đang nói chuyện với Hill nhưng hắn dự báo chính xác kết quả một trận tại Bundesliga đang chuẩn bị diễn ra ở Hannover (Đức).

Trận Ghana-Brazil ở World Cup 2006 được tin rằng đã bị các tay trùm dàn xếp tỷ số.

Trận Ghana-Brazil ở World Cup 2006 được tin rằng đã bị các tay trùm dàn xếp tỷ số.

Ngày 25-5-2006, như để chứng tỏ quyền lực của mình trong hoạt động dàn xếp tỷ số, Chin đã liên lạc với Hill bảo ông đến một quán KFC ở trung tâm mua sắm phía Bắc Bangkok vào buổi tối để tận mắt chứng kiến một vụ dàn xếp tỷ số. Khi tới nơi, Hill phát hiện Chin đang ngồi với 3 người đàn ông, trong đó có 2 người gốc Hoa và 1 người da đen. Người da đen là tay cò Chin dùng để tiếp xúc với đội Ghana.

Về sau, Hill phát hiện ra người da đen là Abukari Damba, huấn luyện viên đội U17 và cũng có thời gian là trợ lý huấn luyện viên đội U23 Ghana. Chin nói tay Damba đã lôi kéo được 8 cầu thủ Ghana bán độ với giá 30.000USD/người. 2 ngày trước khi Ghana gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2006, Chin điện thoại cho Hill nói đã đạt được thỏa thuận với đội Ghana. Hắn nói chắc chắn 100% Ghana sẽ thua ít nhất 2 bàn. Và như đã biết, ngày 27-6-2006, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho Brazil.

"Thiên đường" Singapore

Đầu năm 2013, cảnh sát Italia đã bắt được một người Slovenia, tin là một nhân vật chủ chốt trong đường dây dàn xếp các trận bóng đá quốc tế. Nghi phạm người Slovenia bị bắt khi đang chạy trốn đến Milan từ Singapore. Cảnh sát quốc tế (Interpol) cho biết đó là Admir Suljic, 31 tuổi, có quan hệ với Dan Tan, một doanh nhân Singapore gốc Hoa.

Dan Tan tên thật Tan Seet Eng, là nghi can lớn nhất trong vụ bê bối dàn xếp tỷ số bóng đá được cho là lớn nhất lịch sử, đứng sau mạng lưới cá độ khổng lồ đã dàn xếp kết quả hơn 680 trận bóng khắp châu Âu và các nơi khác (xem Kỳ 1). Dan Tan đã bị Interpol và Europol chú ý từ năm 2011.

Trong vụ dàn xếp gần 680 trận bóng đá vừa được khám phá, cảnh sát đã đưa hàng trăm cầu thủ, quan chức và các tay môi giới vào diện tình nghi. 50 người đã bị bắt và hơn 80 lệnh khám xét đã được ban hành. Nhưng điều oái oăm là những kẻ đứng đầu mạng lưới dàn xếp tỷ số này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà điển hình là Tan.

Tan, đang trong độ tuổi 40, trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi một đối tác của hắn là Wilson Raj Perumal (cũng là người Singapore gốc Hoa) bị bắt ở Phần Lan với tội danh dàn xếp tỷ số và đã bị bỏ tù. Perumal thừa nhận Tan là nhân vật chính trong mạng lưới dàn xếp tỷ số bóng đá. Cảnh sát Italia đã phát lệnh truy nã Tan, gọi hắn là "lãnh đạo" đường dây dàn xếp tỷ số quốc tế. Cảnh sát ở một số nước khác cũng có động thái tương tự.

Tuy nhiên, dường như Dan Tan đang được bảo đảm an toàn tại Singapore. Nhà chức trách Singapore cho đến nay vẫn chống lại sức ép của quốc tế trong việc bắt giữ Dan Tan, cho rằng họ cần những "bằng chứng cụ thể hơn". Nhận xét về thái độ của Singapore, nhà báo Declan Hill nói: "Đó là mặt trái của Singapore. Những tay trùm cá độ hoàn toàn được bảo vệ tại đó".

Các tin khác