Cháy nổ ở nhiều địa phương

* Hàng chục người tháo chạy khỏi khách sạn bốc cháy ở Sài Gòn

* Hàng chục người tháo chạy khỏi khách sạn bốc cháy ở Sài Gòn

(ĐTTCO)-Lửa kèm theo khói bốc lên ngùn ngụt ở tầng thượng khách sạn trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1, TP HCM) khiến hàng chục nhân viên và khách tháo chạy.

 

Chiều 2/2, khói lửa bốc lên nghi ngút từ tầng thượng - nơi chứa nhiều máy lạnh, phơi quần áo - của khách sạn 10 tầng nằm gần góc đường Lương Hữu Khánh – Nguyễn Thị Minh Khai. Hàng chục nhân viên, khách thuê phòng và khách uống cà phê gần đó hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Một số người xách bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bốc cao. Giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bị rối loạn do lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ dập lửa.

Cảnh sát PCCC quận 1 dập tắt đám cháy ngay sau đó. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều tài sản như máy lạnh, chăn mền... của khách sạn.

*Cháy ở xưởng gỗ lớn nhất Đà Nẵng

Mất hơn 4 tiếng, hỏa hoạn mới được dập tắt toàn toàn, nhiều máy móc, bàn ghế, giường tủ... của cơ sở đồ gỗ được xem là lớn nhất Đà Nẵng bị thiêu rụi.

Khoảng 4h sáng 2/2, chị Ngô Thị Thu Vân đi bán bún về qua cơ sở gỗ Ngô Văn Đeo (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì phát hiện lửa bùng phát trên tầng 3. "Tôi vội đến đập cửa nhưng không có ai lên tiếng nên gọi điện báo cho cảnh sát chữa cháy", chị kể.

Một lát sau, người nhà và nhân viên biết tin cháy, vội cắt cầu dao điện và chạy thoát ra ngoài. Cảnh sát chữa cháy Đà Nẵng điều 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do tầng 3 rộng khoảng 500 m2 chứa nhiều đồ gỗ, máy móc, trời lại gió to nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Phải mất hơn 4 tiếng, hỏa hoạn mới được dập tắt toàn toàn.

Nhiều máy móc, bàn ghế, giường tủ... của cơ sở đồ gỗ được xem là lớn nhất Đà Nẵng đã bị thiêu rụi.

Thẫn thờ nhìn cảnh hoang tàn sau hỏa hoạn, ông Ngô Văn Đeo nói thiệt hại ước tính một tỷ đồng. Chủ cơ sở nghi ngờ tàn thuốc của công nhân vứt xuống sàn dẫn đến bén vào mùn cưa, gặp gió nên lửa bùng phát. "Cũng có thể do chập hệ thống điện vì tầng 3 là xưởng có nhiều máy móc", ông Đeo nói.

*Gia chủ đẩy thùng phuy xăng tháo chạy sau tiếng nổ lớn

Sau nhiều tiếng nổ lớn từ nhà kho chứa phụ tùng xe máy, ông Công chỉ kịp đẩy 3 thùng phuy xăng thơm ra ngoài rồi hô hoán vợ tháo chạy.

Khoảng 9h30 ngày 2/2, ông Đỗ Minh Công đang dọn dẹp tại kho chứa phụ tùng xe máy của gia đình ở phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thì nghe tiếng nổ lớn kèm tia lửa phát ra từ cầu dao điện. Ngọn lửa từ đây lan rộng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Gia chủ chỉ kịp đẩy 3 thùng phuy xăng thơm trong nhà kho ra ngoài rồi hô hoán vợ tháo chạy, đồng thời gọi cứu hỏa.

Kho hàng rộng hơn 100 m2 chật kín săm, lốp xe nhanh chóng bị lửa bao trùm, khói đen bốc cao hàng trăm mét. Trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa, ông Công cùng hàng xóm nỗ lực dập lửa nhưng do công cụ chữa cháy thô sơ, kho hàng phần lớn chứa thiết bị dễ cháy nên không thể khống chế.

Một tiếng sau, 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC có mặt và dập tắt ngọn lửa chỉ sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, lúc này toàn bộ kho hàng đã bị thiêu rụi, tường nhà bị đổ sập.

Theo chủ nhà, vụ cháy gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Các tin khác