Ghe hoa từ ĐBSCL đã bắt đầu cập Bến Bình Đông, Kênh Tẻ. Ảnh: NHẬT ANH
Hằng năm, từ 20 tháng Chạp, Bến Bình Đông lại nhộn nhịp ghe xuồng chở đầy ắp hoa kiểng từ miền Tây về bán cho người dân thành phố chơi xuân.
Tại Bến Bình Đông (quận 8) men theo kênh Tàu Hũ, ghe chở mai tập trung số lượng lớn, tạo thành chợ hoa khắp một đoạn sông khá dài
Nhưng năm nay lại khác, mãi đến 25 Âm lịch, ghe xuồng từ các tỉnh miền Tây mới bắt đầu về nơi đây. Theo lời nông dân Bùi Hiền - một chủ ghe tắc và mai - cho biết: “Kinh nghiệm nhiều năm bán tại đây, thì người dân thành phố thường mãi đến 28 hay 29 mới bắt đầu đổ ra đường mua hoa về chơi tết… Vì lẽ đó, nông dân chúng tôi cũng lên ghe chậm hơn so với mọi năm, để đỡ tốn tiền thuê mướn mặt bằng… và sản phẩm bán ra giá cũng mềm hơn cho khách tiện mua sắm cây cảnh”.
>> Phóng viên SGGP có mặt tại Bến Bình Đông ngay ngày đầu tiên "khai hội" hoa xuân trên bến dưới thuyền… đặc biệt chỉ có mỗi dịp xuân về.