U21 Việt Nam vùi dập Thái Lan trận ra quân

Dù đã để đối thủ lội ngược dòng gỡ hòa ngay ở hiệp 1, nhưng rốt cuộc đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức vẫn có chiến thắng một cách khá dễ dàng trước U21 Thái Lan để chạm tay vào chiếc vé đi tiếp, sau trận đấu diễn ra chiều 22/11.

Dù đã để đối thủ lội ngược dòng gỡ hòa ngay ở hiệp 1, nhưng rốt cuộc đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức vẫn có chiến thắng một cách khá dễ dàng trước U21 Thái Lan để chạm tay vào chiếc vé đi tiếp, sau trận đấu diễn ra chiều 22/11.

Với việc nhỉnh hơn về kinh nghiệm, kèm theo đó là sự cổ vũ của khán giả nhà U21 Việt Nam đã nhập cuộc rất nhanh. Và cũng không lâu sau khi trận đấu bắt đầu đã mở được tỉ số.

Phút thứ 6 từ đường chuyền của đồng đội, Văn Thành đã xử lý kỹ thuật ngay sát vòng cấm trước khi tung ra cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa để giúp đội nhà U21 Việt Nam dẫn trước.

Không lâu sau khi có bàn thắng đầu tiên, một lần nữa khán giả có mặt trên sân Thống Nhất lại có dịp ăn mừng khi Tuấn Tài đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 13.

Có được 2 bàn thắng rất dễ dàng, các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu khá thoải mái và tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn ngay trong hiệp đấu thứ nhất nhưng lại không thành công.

U21 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân. Ảnh: Gia Khánh
U21 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân. Ảnh: Gia Khánh

Hàng công chơi xuất sắc, ngược lại hàng phòng ngự lại thi đấu khá tệ. Bởi trước khi hiệp đấu thứ nhất, U21 Thái Lan đã kịp ghi 2 bàn thắng với cùng một kịch bản để san bằng tỉ số.

Phút thứ 20 và 42 từ những đường chuyền vào khá đơn giản, hàng thủ U21 Việt Nam đã để Sarun Puangbut rồi tới Attapol Boonkun thoát xuống dễ dàng lập công bằng những tình huống sút sệt hiểm hóc.

Dù để đối thủ gỡ hòa khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc, tuy nhiên không nhiều người tin U21 Việt Nam có thể thua. Và thực tế những gì diễn ra ở 45 phút sau đó đã chứng minh được điều đó.

Ngay ở những phút đầu tiên khi hiệp 2 bắt đầu, từ đường căng ngang của Xuân Mạnh, Lâm Ti Phông đã băng vào đệm lòng chính xác để nâng tỉ số lên 3-2 cho đội nhà.

Vài phút sau, tình thế dẫn trước 2 bàn lại được lặp lại khi chính Xuân Mạnh đánh đầu hiểm để giúp U21 Việt Nam vượt lên dẫn 4-2 cùng nhiều cơ hội ăn bàn khác.

Những phút còn lại của trận đấu, dù khá nỗ lực nhưng U21 Thái Lan cũng không thể có thêm bàn gỡ. Trong khi đó, hàng loạt tình huống nguy hiểm cũng đã được tạo ra, nhưng các chân sút của đội chủ nhà cũng bỏ lỡ khá đáng tiếc.

U21 Thái Lan (áo xanh) chơi khá non kém về kinh nghiệm. Ảnh: Gia Khánh
U21 Thái Lan (áo xanh) chơi khá non kém về kinh nghiệm. Ảnh: Gia Khánh

Với chiến thắng này, U21 Việt Nam đã có tấm vé vào bán kết khi đã có 3 điểm trong khi các đối thủ còn lại hoặc đã thi đấu xong (U21 Thái Lan), hoặc chỉ mới có 1 điểm (U21 Singapore).

Ở trận đấu trước đó, U19 Hàn Quốc đã chính thức có vé đầu tiên vào bán kết giải U21 quốc tế báo Thanh Niên cúp Clear men sau chiến thắng 2-0 trước U21 Myanmar.

Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ là cuộc tranh chấp giữa chính U21 Myanmar và U21 HA.GL. Tuy nhiên, đoàn quân phố núi đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần hòa là đủ điều kiện đi tiếp.

Các tin khác