Nỗi xấu hổ dân tộc

Bằng tự ái dân tộc, dĩ nhiên người Việt Nam nào cũng tìm mọi lý do có thể để phủ nhận mẩu tin trên. Tuy nhiên, thật ê chề khi đây không phải lần đầu tiên thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia chúng ta dính líu đến hoạt động phi pháp ở nước ngoài. Cách đây 4 năm, cơ phó Đặng Xuân Hợp cũng đã bị bắt và bị tòa án Nhật Bản đem ra xét xử vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp về Việt Nam. Cái ngày cơ phó Đặng Xuân Hợp bị trục xuất về nước sau khi nộp tiền phạt 5.000USD vẫn còn nguyên nỗi đau đớn cho người Việt lương thiện, vậy mà bây giờ lại có thêm một sự cố đáng xấu hổ.

Một tờ báo ở Nhật Bản đưa tin một thành viên phi hành đoàn của Vietnam Airlines bị tình nghi mua lại mỹ phẩm từ nhóm trộm cắp tại nước này và có thể đang tìm cách buôn lậu khỏi xứ sở mặt trời mọc. Sở dĩ có cáo buộc này vì trước đó cảnh sát Tokyo đã bắt quả tang 4 thanh niên Việt Nam có hành vi ăn cắp mỹ phẩm và quần áo trong một siêu thị ở Tokyo, qua quá trình thẩm vấn đã lần được manh mối kia.

Bằng tự ái dân tộc, dĩ nhiên người Việt Nam nào cũng tìm mọi lý do có thể để phủ nhận mẩu tin trên. Tuy nhiên, thật ê chề khi đây không phải lần đầu tiên thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia chúng ta dính líu đến hoạt động phi pháp ở nước ngoài. Cách đây 4 năm, cơ phó Đặng Xuân Hợp cũng đã bị bắt và bị tòa án Nhật Bản đem ra xét xử vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp về Việt Nam. Cái ngày cơ phó Đặng Xuân Hợp bị trục xuất về nước sau khi nộp tiền phạt 5.000USD vẫn còn nguyên nỗi đau đớn cho người Việt lương thiện, vậy mà bây giờ lại có thêm một sự cố đáng xấu hổ. 

Cần chân thành nói với nhau, thế giới không có gì ác cảm với người Việt Nam. Những phản ứng của bạn bè quốc tế nếu có, đều xuất phát từ việc làm thiếu cân nhắc của một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài. Tại một cửa hàng ở thành phố Saitama nhộn nhịp hàng đầu Nhật Bản còn treo tấm biển cảnh cáo bằng tiếng Việt để nhắc nhở: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”. Vì đâu nên nỗi? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, nếu thiểu số người trên biết giữ gìn lòng tự trọng, những dòng miệt thị ấy sẽ được thay bằng những câu chào mời nồng ấm.

Vậy mà, đau lòng hơn, hiện tượng người Việt ăn cắp vặt không chỉ xảy ra ở Nhật Bản. Không ít quốc gia có nhiều người Việt Nam đến du lịch hoặc làm việc cũng hơn một lần than phiên về thói quen "cầm nhầm" của người Việt Nam. Do nghèo đói, do nhầm lẫn hay do tham lam? Quá dễ để trả lời. Vì dư luận đã từng một phen xôn xao khi một nữ phóng viên của đài truyền hình nổi tiếng Việt Nam bị bắt ở nước ngoài vì tội ăn cắp vặt.

Thời hội nhập, không thể bao che cho lối sống sai lầm của nhau mãi. Mỗi người Việt Nam phải biết cách nâng cao phẩm giá của mình lên khi bước ra khỏi biên giới. Hãy biết tự hào dân tộc như một nhà thơ từng viết trong bài “Lần đầu ra nước ngoài”: Bây giờ tôi đã ở ngoài vòng tay Tổ quốc/ Bây giờ tôi phải làm tất cả, từ ngọn cỏ dại quê hương đến máu những anh hùng/ Như người thủy thủ sắp ra khơi, kiểm tra lại phần nước ngọt/ Tôi hát thầm trên môi mình bản quốc ca”.

Các tin khác