Mourinho rung đùi chờ ra mắt Quỷ đỏ

(ĐTTCO) - Đôi bên đã đạt được thoả thuận và Jose Mourinho giờ chỉ còn chờ lãnh đạo M.U ra quyết định sa thải Louis Van Gaal là tưng bừng ra mắt ở Nhà hát của giấc mơ.

(ĐTTCO) - Đôi bên đã đạt được thoả thuận và Jose Mourinho giờ chỉ còn chờ lãnh đạo M.U ra quyết định sa thải Louis Van Gaal là tưng bừng ra mắt ở Nhà hát của giấc mơ.

Cùng với thông tin nóng hổi từ xứ đấu bò, giữa "người đặc biệt" và M.U đã đạt thoả thuận sơ bộ ký hợp đồng 5 năm, tờ The Sun cũng loan báo, đàm phán đã xong và Mourinho chỉ còn chờ ra mắt.

Nguồn này cho hay, vấn đề bây giờ chỉ còn nằm ở chỗ, nhà Glazer chọn ngày sa thải HLV Louis Van Gaal. Họ đang cân nhắc hành động ngay tức thì hay chờ đến sau trận đấu với Stoke City, diễn ra vào ngày Boxing Day (ngày tặng quà).

Như vậy, diễn biến quanh chiếc "ghế nóng" ở M.U hoàn toàn khác như tờ Mundo cho hay, rằng vì giữ sự tôn trọng với chiến lược gia người Hà Lan (2 người từng làm việc chung ở Barca), Jose Mourinho sẽ không đàm phán cho đến khi "tuylip thép" ra đi.

Mourinho sắp trao lại "nỗi buồn" sa thải cho Van Gaal
Mourinho sắp trao lại "nỗi buồn" sa thải cho Van Gaal

Trong trường hợp Mourinho lên tiếp quản công việc sau ngày Boxing Day thì chạm trán M.U - Chelsea (29/12) cũng sẽ chính là trận ra mắt. Một kịch bản mà không ai có thể ngờ tới hồi đầu mùa giải.

Và cũng ít ai có thể nghĩ tới, chỉ 4 ngày sau khi từ chỗ bị mất việc, bẽ bàng rời Stamford Bridge, Mourinho sắp trở thành tân thuyền trưởng M.U. Tuy nhiên, khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà HLV Louis Van Gaal để mất lòng tin vào lãnh đạo và các CĐV Quỷ đỏ.

Không chỉ là việc bị loại sớm khỏi Champions League, hay rớt khỏi top 4, điều nổi cộm nhất của M.U dưới thời Van Gaal là một lối chơi nghèo nàn, đói bàn thắng, không có bản sắc.

Đã 6 trận liên tiếp đội không biết mùi thắng, với 3 hoà và 3 thua liền nhau. Tuy thế, chiến lược gia người Hà Lan lại nhất quyết không chịu thay đổi triết lý bóng đá của mình nên đang chịu vô vàn sức ép. 

Các tin khác