Man City vào vòng 1/8 với ngôi đầu

Với cú đúp và một pha kiến tạo của Raheem Sterling, Man City đã thắng ngược Borussia Moenchengladbach 4-2 để chiếm ngôi đầu bảng D, qua đó tránh mặt được các đại gia ở vòng 1/8 Champions League.

Với cú đúp và một pha kiến tạo của Raheem Sterling, Man City đã thắng ngược Borussia Moenchengladbach 4-2 để chiếm ngôi đầu bảng D, qua đó tránh mặt được các đại gia ở vòng 1/8 Champions League.

Man City sẽ sớm vượt qua Man United về mọi mặt

Cựu Giám đốc điều hành của Man United, David Gill, mới đây nói Man City sẽ không bao giờ vượt qua được kình địch cùng thành phố của họ, nhưng ông có lẽ cần phải suy nghĩ lại.

Trước lượt trận này, cả Man City và Juve đều đã giành quyền đi tiếp, tuy nhiên, chiến thắng vẫn rất quan trọng với họ vì nó ảnh hưởng đến ngôi đầu cũng như khả năng chạm trán các ông lớn ở vòng 1/8.

Đó là lý do Man City đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể khi tiếp đón M’Gladbach. Thay đổi lớn nhất là việc họ không sử dụng một trung phong đích thực nào mà để Sterling đá cắm, do Bony gây thất vọng tràn trề thời gian qua.

Phút 16, từ cú giật gót điệu nghệ của Sterling, David Silva đã băng xuống nhanh như cắt và tung cú sút trái phá từ góc hẹp để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thế nhưng kết thúc hiệp một, đội khách đã dẫn ngược lại 2-1 nhờ công của Korb và Raffael.

Thời điểm ấy, trận đấu giữa Sevilla và Juventus vẫn đang có tỷ số hòa 0-0, nên thật dễ hiểu HLV Pellegrini sốt ruột thế nào. Bằng chứng là ông đã phải đưa Bony vào thay Delph để tăng cường sức tấn công. Và những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng ba bàn thắng liên tiếp trong vòng… 6 phút ở cuối hiệp hai với sự phối hợp ăn ý giữa Sterling và Bony. Phút 79, Bony thả trôi bóng để Sterling băng vào đệm tung lưới đội khách. Chỉ hai phút sau, Bony lại chuyền bóng để Sterling lập cú đúp. Phút 85, Bony nhận đường tạt của Kolarov trước khi dứt điểm ấn định chiến thắng 4-2.

Không có món quà sinh nhật nào ấn tượng hơn bằng phong độ của Sterling trong trận thắng Moengchengladbach.
Không có món quà sinh nhật nào ấn tượng hơn bằng phong độ

của Sterling trong trận thắng Moengchengladbach.

Niềm vui của Man City nhân đôi khi ở trận đấu cùng giờ, Juventus đã thua 0-1 trên sân Sevilla. Như vậy thầy trò Pellegrini đã giành ngôi đầu bảng D, qua đó, tránh được một loạt những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, và Bayern Munich.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart – Clichy (Sagna 81’), Otamendi, Mangala, Kolarov - Toure, Fernandinho, Delph (Bony 65’), Silva, De Bruyne (Navas 65’) - Sterling.

M’Gladbach: Sommer - Christensen, Nordtveit, Dahoud (Schulz 66’), Wendt (Hazard 84’) - Xhaka, Korb - Johnson (Drmic 72’), Elvedi, Stindl - Raffael.

Ghi bàn: Silva 16', Sterling (79', 81'), Bony 85' - Korb 19', Raffael 42'

Các tin khác