“Ma trận taxi” trước cổng bệnh viện

Taxi vây kín cổng bệnh viện, dừng đỗ mời chào, quay đầu vô tội vạ để đón, trả khách gây ùn ứ, tắc nghẽn giao thông. Hà Nội chưa có giải pháp ngăn chặn

Taxi vây kín cổng bệnh viện, dừng đỗ mời chào, quay đầu vô tội vạ để đón, trả khách gây ùn ứ, tắc nghẽn giao thông. Hà Nội chưa có giải pháp ngăn chặn

Những chiếc taxi vây kín cổng bệnh viện, dừng đỗ mời chào, quay đầu vô tội vạ để đón, trả khách gây ùn ứ, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường khám chữa bệnh. Tình trạng này diễn ra đã lâu mà Hà Nội chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn.

“Chuyện cơm bữa” ở cổng bệnh viện

9h30’, ngày 17/11/2015, nhóm PV có mặt tại cổng Bệnh viện Bạch Mai nằm trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Đập vào mắt chúng tôi là 7 taxi đang “rùa bò” vào cổng bệnh viện để không vi phạm quy định cấm đỗ xe trước cổng bệnh viện nhưng vẫn đón được khách từ trong cổng bệnh viện ra. “Cuộc đua” diễn ra giữa các hãng taxi: Thanh Nga, Phù Đổng, Thế Kỷ Mới, Ba Sao… Hãng taxi Mai Linh cũng góp mặt vài chiếc trong sân bệnh viện.

9h45’. Các loại taxi dàn một hình vòng cung trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, che kín lối đi ra vào cổng bệnh viện. Người đi bộ, kẻ đi xe máy muốn ra vào bệnh viện phải tìm cách lách qua taxi. Cánh lái xe hạ cửa kính taxi xuống thò đầu ra ngoài giơ tay vẫy vẫy mời chào “thượng đế” nhưng không quên đảo mắt quan sát lực lượng chức năng bất chợt ập đến.

9h55’. Một rồi hai chiếc xe buýt chạy tới và khựng lại trước “ma trận taxi” đang dàn trận trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Lái xe bấm còi inh ỏi, phụ xe la ó… Nhưng mặc, cánh taxi vẫn di chuyển từ từ, thậm chí có taxi vẫn đứng yên tại chỗ.

10h05’. Xe cảnh sát giao thông xuất hiện, cánh lái xe cho xe chạy từ từ. Nhiều lái xe vẫn đưa tay vẫy khách từ cổng bệnh viện đi ra.

10h15’. Sau 10 phút cảnh sát giao thông xuất hiện, cánh lái xe di chuyển ì ạch điều khiển xe của mình vượt qua vị trí cây cầu vượt dân sinh bắc qua đường Giải Phóng và Lê Thanh Nghị. Mấy xe taxi lao nhanh về phía gầm cầu Ngã Tư Vọng, rồi quay đầu chạy thục mạng về hướng Đại Cồ Việt, đến đoạn cua vòng vào phía Bệnh viện Bạch Mai lần lượt quay đầu… Một điểm ùn tắc mới lại xuất hiện tại khúc cua này do nhiều xe taxi cắt ngang các dòng phương tiện đang lưu thông từ Đại Cồ Việt xuôi xuống Ngã Tư Vọng. Có xe cua gấp đến nỗi không kịp bật xi-nhan xin đường. Tất cả phóng đến cổng Bệnh viện Bạch Mai.

10h25’.  Cảnh sát giao thông đã rời khỏi hiện trường. Các taxi sau cuộc đua đều đã “cán đích”. Một “ma trận taxi” lại được thiết lập trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

10h30’. Tại phố Phương Mai, nơi có cổng Viện Da liễu, Bệnh viện Lão khoa TƯ, Bệnh viện Việt Pháp và cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai, ngay nơi cắm biển báo cấm dừng đỗ có hàng chục taxi đỗ vô tư chào đón khách, gây ùn tắc một đoạn đường dài. Dù lực lượng dân phòng đang có mặt ở địa điểm này nhưng họ hầu như không để tâm đến hàng chục taxi đang dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Phải rất vất vả, nhóm phóng viên mới di chuyển qua một đoạn đường dài 300m này.

11h10’. Trên đường Đê La Thành, nơi giao cắt với ngõ phố vào cổng Bệnh viện Nhi T.Ư, tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông kéo dài hàng trăm mét đang làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Có 40 taxi không có khách đang nối đuôi nhau chờ quay đầu vào cổng bệnh viện. Phải rất vất vả, nhóm thứ 2 của chúng tôi mới len chân vào phía trong khu vực cổng Bệnh viện Nhi TƯ… Tổng hợp của chúng tôi từ 2 phía: Hỗn loạn, ùn ứ cả hai chiều, tiếng còi xe vang inh ỏi, tiếng la hét, tiếng đập bộp bộp vào thành xe, mùi xăng xe bốc lên ngột ngạt từ hàng chục taxi có khách và không có khách đang lờn vờn trườn qua trườn lại quanh cổng. Dù lượng chức năng như công an, dân phòng, bảo vệ đang căng mình dưới cái nắng oi bức để điều tiết giao thông, nhưng cảnh ùn ứ kéo dài hơn 30 phút vẫn chưa thuyên giảm…

Bức xúc vì ma trận taxi

Anh Nguyễn Văn K, một lái xe ôm có thâm niên 6 năm đứng trước cổng Bệnh viện Bạch Mai ngán ngẩm: “Taxi đứng dàn hàng ngang trước cổng bệnh viện, gây ách tắc giao thông xảy ra như cơm bữa. Khi có mấy anh cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông hay công an phường Phương Mai xuất hiện, taxi chạy khỏi hiện trường, khi lực lượng chức năng đi họ quay lại như cũ. Lực lượng chức năng bắt và xử lý cũng nhiều, nhưng không ăn thua, đâu lại vào đấy”.

Chị Nguyễn Thị Diệp, công dân phường Phương Mai, bức xúc: “Ngày nào tôi cũng đưa con đi học qua con đường này, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, khiến chúng tôi khó di chuyển”.

Anh Trần Trung Đ, lái xe của một hãng taxi cổ phần, chuyên đón khách ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai tâm sự: “Chúng tôi có muốn vi phạm đâu, bến đỗ đón khách cố định không có, loanh quanh ngoài đường tiền cước không đủ tiền xăng. Vì miếng cơm manh áo, biết vi phạm giao thông nhưng vẫn phải cố nhắm mắt làm liều...”.

Tại cổng Bệnh viện Nhi T.Ư, anh Hùng nhà ở quận Hoàng Mai, một tay bế con nhỏ 8 tháng tuổi đang khóc ngặt nghẽo, một tay chỉ lên tấm pano có dòng chữ “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, bức xúc: “Đưa các cháu vào đây khám bệnh mà chịu cảnh ô nhiễm vì khói xe thế này, không khéo lại mắc bệnh hô hấp ngay từ cổng viện”.

Cần xử lý triệt để  - đó là khẳng định của Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội: “CSGT cần tập trung xử lý mạnh phương tiện dừng đỗ trái phép, trong đó có taxi, ở khu vực cổng bệnh viện, các tuyến đường, không những góp phần đảm bảo ATGT mà còn giúp công tác vận chuyển, cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân của các bệnh viện được tốt hơn”.

Về lâu dài, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội Đào Vịnh Thắng đề nghị: “Cùng với CSGT, Sở GTVT cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các điểm dừng đỗ taxi, nhất là gần khu vực các bệnh viện lớn sao cho khoa học, thuận tiện. Từ đó sẽ góp phần hạn chế được xe taxi phải di chuyển liên tục hoặc cố tình dừng đỗ gây ùn tắc giao thông. Riêng bệnh viện và lực lượng công an phường sở tại cũng phải có trách nhiệm giữ gìn ANTT, TTGT ở khu vực trong và ngoài cổng bệnh viện; không để hàng quán, phương tiện đỗ tràn lan gây ùn tắc giao thông”.

Các tin khác