Liverpool được cứu ở phút bù giờ thứ 6

Liverpool của HLV Juergen Klopp hay gặp khó khăn trước các đối thủ nhỏ bé. Cuộc đón tiếp West Brom một lần nữa cho thấy điểm yếu của The Kop. Hàng công kém cỏi khiến Liverpool phải vất vả lắm mới giành được 1 điểm trên sân nhà.

Liverpool của HLV Juergen Klopp hay gặp khó khăn trước các đối thủ nhỏ bé. Cuộc đón tiếp West Brom một lần nữa cho thấy điểm yếu của The Kop. Hàng công kém cỏi khiến Liverpool phải vất vả lắm mới giành được 1 điểm trên sân nhà.

Gardner thoát thẻ đỏ
Lẽ ra Liverpool đã phải được chơi hơn người trong hơn 15 phút cuối. Phút 75, tiền vệ Gardner của West Brom đã có pha vào bóng thô bạo nhằm vào đầu gối của Lovren, khiến hậu vệ người Croatia phải nằm trên cáng tới gần 5 phút, trước khi được khênh ra khỏi sân. Tuy nhiên, Gardner thậm chí không phải nhận thẻ vàng. 

Sự lập bập của hàng thủ West Brom giúp Liverpool có một số cơ hội tốt, nhưng bàn mở tỷ số của đội chủ sân Anfield lại tới một cách đầy thuyết phục, từ pha phối hợp quá hoàn hảo. Coutinho bấm bóng vào vòng cấm, Lallana đánh đầu chiến thuật cực khéo để bóng rơi trúng tầm chân Henderson ở vị trí trống trải quanh chấm 11m. Cú sút của Henderson quá gần, khiến thủ môn West Brom không kịp phản xạ.

Nhưng lợi thế của Liverpool chỉ được duy trì trong 9 phút. Thủ môn Mignolet lóng ngóng đón hụt quả phạt góc, tạo điều kiện cho hậu vệ Dawson gỡ hòa cho West Brom từ cú sút cận thành.

West Brom chơi rất rắn để buộc những ngôi sao tấn công của Liverpool chùn chân. Cách chơi ấy đã khiến The Kop cứ tự mình lao vào bức tường người của đội khách mà chẳng có hiệu quả. Ngược lại, HLV Tony Pulis chủ động cho các học trò tập kỹ tình huống cố định, nhằm đánh úp Liverpool khi có thời cơ.

Liverpool chật vật giành lại 1 điểm trên sân nhà trước West Brom.
Liverpool chật vật giành lại 1 điểm trên sân nhà trước West Brom.

Phút 73, toan tính của đội khách đã trở thành thực tế. Lại 1 quả phạt góc khác, lần này thủ môn Mignolet thậm chí không có cơ hội để… mắc sai lầm, bởi cú lắc đầu của trung vệ Olsson quá hiểm và mạnh ở cự ly gần.

Liverpool vốn đã đầy bế tắc trước thế thủ được West Brom giăng ra, lại nhận thêm 1 bàn thua. Nhưng đến phút bù giờ thứ 6, thần may mắn đã mỉm cười với Liverpool. Cú sút xa không mấy nguy hiểm của Origi đã đập chân hậu vệ West Brom đổi hướng, bay thẳng vào lưới. Liverpool gỡ hòa 2-2 trong tiếng thở phào.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren (Origi 79’), Moreno, Can, Milner, Henderson, Lallana (Firmino 86’), Coutinho (Ibe 72’), Benteke.
West Brom: Myhill, Dawson, McAuley, Olsson, Evans, Brunt, Fletcher, Gardner, McClean, Morrison, Rondon (Lambert 90’+2).

Các tin khác