Hoa nở sớm nhà vườn chết đứng

(ĐTTCO) - Ngày 27 tết (5-2), dạo quanh các chợ hoa tết Bến Bình Đông, Q.8, Trần Xuân Soạn, công viên Gia Định, công viên 23-9 TP.HCM thấy thương người nông dân vì hoa nở bung không bán được.

(ĐTTCO) - Ngày 27 tết (5-2), dạo quanh các chợ hoa tết Bến Bình Đông, Q.8, Trần Xuân Soạn, công viên Gia Định, công viên 23-9 TP.HCM thấy thương người nông dân vì hoa nở bung không bán được.

Do thời tiết năm nay được dự báo sẽ lạnh nên nhiều chủ vườn cho cho lặt lá mai sớm nhưng không ngờ trời lại nắng to. Mai nở bung trước ba, bốn ngày so với dự kiến. Nhiều chủ vườn chữa cháy bằng cách tưới thật nhiều nước để kiềm mai. Nhưng kiếm nước tưới ở thành phố cũng không dễ. Các chủ vườn như chết đứng.

Có nhiều chủ vườn từ ngày mang mai lên TP.HCM mới bán được hơn chục chậu, còn cả trăm trậu đang nở bung bét không khách nào ngó ngàng. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Yến (Bến Tre) đang bán ở chợ hoa Trần Xuân Soạn, Q.7.

Chị ngậm ngùi: "Mai nở kiểu này lỗ trăm triệu là chắc, một năm làm coi như xong". Cách đó không xa ông Ngô Văn Út cũng quê Bến Tre đang ráng lặt hoa, chăm chút nụ hi vọng vớt vát được chừng nào hay chừng đó.

Các chủ vườn rũ hoa khỏi chậu mang về vườn mặc dù mới 27 tết. Ảnh chụp tai chợ hoa Trần Xuân Soạn Q7, TP.HCM.

 
 
 

Các tin khác