Đô thị ấm áp

Bên cạnh hàng ngàn sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hàng ngàn chỗ trọ miễn phí nằm rải rác ở nhiều quận. Những sinh viên tham gia giúp đỡ sĩ tử bởi họ từng trải qua và thấu hiểu những khó khăn khi lên thành phố thi cử. Còn những hộ dân cho sinh viên nơi ăn chốn ở ngay trong nhà mình, phải hiểu ra sao? Đó là truyền thống tương thân tương ái của người Việt, mà đó cũng là sự hào hiệp của người đô thị.

Mùa tuyển sinh Cao đẳng - Đại học lại đến, hàng ngàn thí sinh nô nức đổ về các đô thị lớn để dự thi. TPHCM là một trong những nơi đón tiếp nhiều sĩ tử nhất cả nước. Những con đường vốn thường xuyên kẹt xe nay chen chật hơn. Thế nhưng hầu hết cư dân không ai thấy bực bội, không ai thấy phiền hà, vì người nào cũng mở lòng chào đón các cô cậu học trò từ khắp các miền quê lai kinh ứng thí.

Bên cạnh hàng ngàn sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hàng ngàn chỗ trọ miễn phí nằm rải rác ở nhiều quận. Những sinh viên tham gia giúp đỡ sĩ tử bởi họ từng trải qua và thấu hiểu những khó khăn khi lên thành phố thi cử. Còn những hộ dân cho sinh viên nơi ăn chốn ở ngay trong nhà mình, phải hiểu ra sao? Đó là truyền thống tương thân tương ái của người Việt, mà đó cũng là sự hào hiệp của người đô thị.

Trong những hộ dân đăng ký cho sĩ tử ở trọ miễn phí, có không ít người làm nghề lao động phổ thông và buôn thúng bán bưng. Thậm chí có người chưa từng có được hạnh phúc đặt chân đến giảng đường đại học. Tuy nhiên, khi chứng kiến những vất vả các chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi vừa bước ra khỏi lũy tre làng với mong mỏi tìm kiếm tri thức, sự thông cảm và độ lượng đã được đánh thức. Họ xem sĩ tử như con cháu của họ, đùm bọc và cưu mang một cách vô tư.

Không ít ý kiến ngần ngại rằng cho người lạ vào nhà không khéo lại xảy ra sự cố rủi ro ngoài ý muốn. Người dân đô thị chưa bao giờ mất cảnh giác, nhưng không vì chút hoài nghi vô cớ mà họ nỡ để sĩ tử lêu bêu trong những ngày cần tập trung cao độ cho chuyện thi cử.

Tại những hộ dân tình nguyện cho tạm trú, sĩ tử không những không tốn tiền mà còn được hưởng không khí ấm áp. Để sĩ tử đảm bảo sức khỏe làm bài thi, nhiều hộ dân hạn chế tối đa những sinh hoạt về đêm. Ngay mùa World Cup sôi động, chủ nhà cũng tắt bớt điện, vặn nhỏ ti vi hoặc ra quán cà phê xem bóng đá, nhường toàn bộ không gian yên tĩnh cho sĩ tử nghỉ ngơi.

Quá trình công nghiệp hóa đang làm thay đổi lối sống và cả tâm tư tình cảm của người Việt. Đâu đó đã thấy nhiều lo lắng về sự lạnh lùng và dửng dưng. Thật mừng, người dân đô thị TPHCM vẫn vẹn nguyên trái tim yêu thương và trân trọng những mảnh đời thua thiệt. Ngày thường có những buổi phát cơm từ thiện, trưa nắng có những bình nước miễn phí dọc đường, còn mùa thi có những chỗ trọ ân tình.

Các tin khác