Chelsea-Bournemouth: Cất đi một gánh nặng

Dựa trên các “nguồn tin nội bộ”, báo chí Anh cho biết cái chuyện Diego Costa, Ramires và Kenedy “ngang nhiên” đi chơi đêm thứ Tư đến gần sáng hôm sau thực ra không phải là vi phạm nội quy. Cùng với mọi cầu thủ còn lại của Chelsea, bộ ba này đã được HLV trưởng Mourinho cho phép tổ chức tiệc Giáng sinh sớm. Sau đó, tất cả đều đã tập hợp đúng giờ ở buổi tập sáng thứ Năm. Có nghĩa là mọi chuyện vẫn bình thường. Mối quan hệ giữa HLV và các cầu thủ cũng vậy - vẫn rất tốt đẹp, Mourinho đã một lần nữa nhắc lại như thế.

Dựa trên các “nguồn tin nội bộ”, báo chí Anh cho biết cái chuyện Diego Costa, Ramires và Kenedy “ngang nhiên” đi chơi đêm thứ Tư đến gần sáng hôm sau thực ra không phải là vi phạm nội quy. Cùng với mọi cầu thủ còn lại của Chelsea, bộ ba này đã được HLV trưởng Mourinho cho phép tổ chức tiệc Giáng sinh sớm. Sau đó, tất cả đều đã tập hợp đúng giờ ở buổi tập sáng thứ Năm. Có nghĩa là mọi chuyện vẫn bình thường. Mối quan hệ giữa HLV và các cầu thủ cũng vậy - vẫn rất tốt đẹp, Mourinho đã một lần nữa nhắc lại như thế.

 

Nếu đúng thực như vậy thì đương nhiên là... quá tốt rồi. Bởi vì họ sẽ đỡ bị chi phối bởi dư luận bên ngoài, vốn đang từng ngày chăm chú theo dõi xem Costa có thêm ánh mắt, cử chỉ hoặc lời nói nào hỗn xược hay không. Không bị tác động, họ sẽ dễ tập trung cho chuyên môn, dễ tập hợp được sức mạnh để dễ bề đạt được mục tiêu chiến thắng hơn. Chỉ sợ rằng Mourinho ngoài mặt nói ổn nhưng bên trong thực ra chưa ổn. Bởi thế, câu trả lời chắc ăn nhất vẫn là hãy đợi trận cầu diễn ra sẽ rõ - ít nhất là chờ đến lúc công bố danh sách.

Liệu Diego Costa có trở lại đội hình, trở lại vị trí trung phong cắm sau khi bị giáng cấp xuống ghế dự bị ở trận derby với Tottenham hay không? Có lẽ đa số người hâm mộ đều tin như thế. Cách đây vài hôm, hậu vệ Ivanovic cũng đã thổ lộ rằng anh “đang chờ đợi Costa trở lại, mạnh mẽ hơn”. Mặc dù vậy, nhiều người tin thì cũng chẳng phải là tất cả, và Ivanovic có nói hay đến cỡ nào thì anh ta cũng không phải là HLV trưởng để mà toàn quyền bố trí đội hình. Trên các trang báo thể thao Anh, vẫn có nơi dự báo tiền vệ Hazard tiếp tục đá “trung phong ảo” như trận Tottenham và Costa vẫn ngồi ngoài.

Lý do rất đơn giản, lý do có thể xem như là “2 trong 1”: Mourinho chưa thực lòng tha thứ cho Costa. Đồng thời, không có Costa thì có vẻ như Chelsea sẽ phối hợp tấn công tốt hơn, không khí thi đấu cũng hoà bình hơn. Trận Tottenham 0-0 tuần trước đã cho thấy như thế.

o0o

Thế nhưng, dù có hay không có Costa đá tiền đạo và cũng bất kể nội bộ Chelsea có thực sự tốt đẹp như lời Mourinho hay không, nhiệm vụ của họ vẫn là phải lấy trọn 3 điểm. Điều đó hướng chúng ta sang Bournemouth: Đối thủ này đã không còn biết đến chiến thắng suốt nhiều tháng nay (cụ thể là 8 vòng đấu liên tiếp từ tháng 9) và đã rớt xuống nhóm chót bảng Premier League. Không những thế, Bournemouth còn giữ “thành tích” phòng thủ kém nhất với 30 bàn lọt lưới. Gặp một đội như vậy mà Chelsea không tận dụng được lợi thế sân nhà, không xây dựng được cơ hội, không đưa được bóng vào lưới đối phương và mang nụ cười bình an trở lại... thì họ chỉ có thể tự trách mình.

Trang web thể thao Sportinglife dự báo Chelsea thắng 3-1. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mọi chuyện sẽ đơn giản. Trong 17 bàn của Bournemouth ở Premier League mùa này, có 10 bàn diễn ra trong 30 phút đầu. Ở trận hoà 3-3 với Everton mới đây nhất, cả 3 bàn của Bournemouth đều được ghi từ phút thứ 80 trở về cuối. Vậy là đối thủ này không chỉ có thói quen đánh phủ đầu mà còn rất biết gan lì chịu đựng. Đó sẽ là một thử thách khá đáng kể cho các cầu thủ Chelsea, nhất là với những vị trí như Eden Hazard. Dư luận bóng đá Anh hơn một tuần nay luôn xoáy vào Diego Costa, nhưng chính Hazard cũng đang bị áp lực chẳng kém bởi vì nếu tính trên mọi giải đấu khác nhau thì Hazard đã tịt ngòi suốt 24 trận liên tiếp rồi.

Nói chung, nếu Hazard ghi bàn và Chelsea thắng lớn thì coi như là cất đi một gánh nặng. Nhưng trước khi cất được gánh nặng ấy, có lẽ họ cũng tốn kha khá sức lực.

Dự đoán: Chelsea thắng 3-0 

Đội hình dự kiến

Chelsea (4-2-3-1): Courtois - Azpilicueta, Zouma, Cahill, Ivanovic - Matic, Fabregas - Hazard, Oscar, Willian - Costa

Bournemouth (4-4-1-1): Allsop - Daniels, Distin, Francis, Smith - Stanislas, Surman, Gosling, Ritchie - King - Murray

Các tin khác