Bẽ bàng thầy giáo đánh nhau

Ở Hà Tĩnh vừa xảy ra xung đột gây xôn xao dư luận: 2 thầy giáo đánh nhau, khiến một người phải nhập viện. Vụ đánh nhau trên làm nhức nhối lương tri cộng đồng. Vì xã hội vẫn quan niệm và vẫn trân trọng những người làm nghề dạy học như biểu tượng của nếp sống mẫu mực, từ tốn và nhân ái. Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Hương Khê, nơi trực tiếp quản lý 2 thầy giáo đánh nhau, cho biết đã chỉ đạo Trường tiểu học Hương Liên xử lý rốt ráo. Trước mắt, 2 thầy giáo sẽ bị đình chỉ công tác để kiểm điểm tư cách giáo viên.

Ở Hà Tĩnh vừa xảy ra xung đột gây xôn xao dư luận: 2 thầy giáo đánh nhau, khiến một người phải nhập viện. Vụ đánh nhau trên làm nhức nhối lương tri cộng đồng. Vì xã hội vẫn quan niệm và vẫn trân trọng những người làm nghề dạy học như biểu tượng của nếp sống mẫu mực, từ tốn và nhân ái. Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Hương Khê, nơi trực tiếp quản lý 2 thầy giáo đánh nhau, cho biết đã chỉ đạo Trường tiểu học Hương Liên xử lý rốt ráo. Trước mắt, 2 thầy giáo sẽ bị đình chỉ công tác để kiểm điểm tư cách giáo viên.

 

Nguyên nhân nào khiến 2 thầy giáo ẩu đả? Đó là khi tàn một cuộc vui, ai cũng ngà ngà say, nên từ trận cãi vã đã dẫn đến xô xát. Thầy giáo K dùng một khúc cây để tấn công khiến thầy giáo H phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Vụ xung đột giữa 2 thầy giáo ở Hà Tĩnh không phải cá biệt, mà đang có nguy cơ phổ biến trong môi trường giáo dục. Nói vậy, e rằng hơi chủ quan và phiến diện chăng? Không, chẳng ai nỡ vẽ rắn thêm chân ở trường hợp đau lòng ấy. Thế nhưng, phải nghiêm túc suy ngẫm để có những chấn chỉnh tích cực cho tương lai. Vào tháng 4-2015 đã từng xảy ra cuộc ẩu đả giữa 2 thầy giáo ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đều đang công tác tại Trường THPT Bình Sơn, sau khi thách nhau uống bia, thầy giáo dạy môn tiếng Anh - ĐHC đã đánh thầy giáo dạy môn tin học - NXT rách đuôi mắt trái. Liên tiếp hai vụ 2 thầy giáo đánh nhau, phơi bày 2 vấn đề đang tồn tại hôm nay: bia rượu và bạo lực.

Bia rượu và bạo lực dường như đang song hành để tàn phá cuộc sống bình yên. Thói quen bia rượu tiếp sức cho xu hướng bạo lực, thầy giáo cũng lao vào đánh đấm, tấn công nhau bằng vũ khí như những tay giang hồ táo tợn nhất.

Không thể biện minh cho lỗi lầm của thầy giáo đánh nhau. Họ phải tự chịu trách nhiệm về nhân cách và hành vi của họ. Kết cục ấy cũng chính là sự cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Đừng tự hào mỗi năm mỗi người Việt tiêu thụ bao nhiêu lít bia, bao nhiêu lít rượu, mà hãy hỏi mỗi năm mỗi người Việt đọc được bao nhiêu cuốn sách? Và hơn thế nữa, người Việt muốn hội nhập phải biết cách đối thoại chứ không thể đấu võ để mưu cầu được thua.

Các tin khác