Có dịp đến trường khiếm thị Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM chúng tôi mới cảm nhận đầy đủ lòng nhân ái của các thầy cô đối với các em khiếm thị. Các thầy cô đã dạy dỗ, chăm sóc các em khiếm thị, giúp các em vượt qua bóng tối của đôi mắt để tìm nguồn sáng trong chính các em. Nhiều học trò của trường đã được học những môn năng khiếu như, đàn, hát, múa, vẽ... để có thể phát triển khả năng trong tương lai.
Thầy Nguyễn Văn Thanh (khiếm thị) trong giở dạy nhạc cho em Nguyễn Quang. |
Thầy Phi Hùng hướng dẫn các em định hướng di chuyển bằng gậy |
Cô Hồng Điệp hướng dẫn các em trong giờ vật lý học. |
Thầy Nguyễn Đình Hậu hướng dẫn các em học sinh thực hiện các động tác thể dục. |
Giáo viên lớp 1C dạy các em học làm quen với chữ nổi Braille. |