Thiên đường Bình Liêu

(ĐTTCO) -  Quảng Ninh có diện tích hơn 6.000km2 với đủ loại địa hình rừng núi, đồng bằng và biển đảo. Quảng Ninh được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới như: Vịnh Hạ Long, chùa Yên Tử, đảo Cô Tô, khu du lịch Tuần Châu… Nhưng nơi đây còn một vùng thiên nhiên ấn tượng, đẹp hoang sơ với bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân ít người biết đến. Đó là huyện miền núi Bình Liêu, nơi có đường biên giới giáp Trung Quốc, có cửa khẩu Hoành Mô.

(ĐTTCO) -  Quảng Ninh có diện tích hơn 6.000km2 với đủ loại địa hình rừng núi, đồng bằng và biển đảo. Quảng Ninh được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới như: Vịnh Hạ Long, chùa Yên Tử, đảo Cô Tô, khu du lịch Tuần Châu… Nhưng nơi đây còn một vùng thiên nhiên ấn tượng, đẹp hoang sơ với bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân ít người biết đến. Đó là huyện miền núi Bình Liêu, nơi có đường biên giới giáp Trung Quốc, có cửa khẩu Hoành Mô.

Bình Liêu là huyện miền núi với nhiều dãy núi trùng điệp có độ cao từ 1.000-1.500m so với mực nước biển. Ở đây có những nóc nhà của vùng Đông Bắc như đỉnh Cao Xiêm (1.429m), Quảng Nam Châu (1.507m)… Bình Liêu cũng có hệ thống suối, thác tuyệt đẹp cùng những thửa ruộng bậc thang thơ mộng. Một điều khác lạ là những ruộng lúa ở Bình Liêu thường chín muộn hơn vùng Tây Bắc khoảng 1 tháng. Bình Liêu là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc với những nét văn hóa độc đáo trong lễ hội, ẩm thực, trang phục. Đặc biệt phụ nữ Dao Thanh Phán (một nhánh của dân tộc Dao) ở đây có kiểu trang phục mũ đội đầu hết sức sặc sỡ, ấn tượng. Trong 1-2 năm gần đây Bình Liêu đã được khai phá và trở thành thiên đường du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng rừng núi phía Tây Bắc nói chung.

 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.
 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc.
 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.

“Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu.

 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.

Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới.

 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.

Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng.

 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.

Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu.

Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.
 Ruộng bậc thang ở Bình Liêu hoang sơ, thoai thoải khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc. “Sống lưng khủng long”-một đỉnh núi nổi tiếng có rất nhiều người muốn chinh phục ở Bình Liêu. Những cung đường như sợi chỉ men theo các dải núi trùng điệp dọc biên giới. Đồi tình yêu nằm trên cột mốc biên giới 1300 vào cuối thu đầu đông cỏ lau đã úa màu ngả vàng. Biển mây bồng bềnh ở mảnh đất Bình Liêu. Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.

Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ cao 40cm màu đỏ hoa văn sặc sỡ.

Các tin khác