Điển nhấn của hội Tây Thiên năm nay là lễ cúng đường Quốc thái Dân an. Đây được xem là buổi lễ cầu nguyện lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và khu vực Miền Bắc nói chung.
Mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ rất hào hứng với buổi lễ này. Hàng nghìn cây nến đã được các nhà sư và du khách thắp lên tại quảng trường trước khu di tích thắng cảnh Tây Thiên. Mỗi ngọn nến là một lời cầu nguyện tốt lành mà mỗi người dành cho cho gia đình, bạn bè, người thân và cho toàn xã hội.
Cúng đường Quốc thái Dân an năm nay ở Tây Thiên càng ý nghĩa hơn khi đất nước ta vừa trải qua những vụ thiên tai, hỏa hoạn đau thương.
Toàn cảnh khu Quảng trường trước khu di tích thắng cảnh Tây Thiên.
Người dân và khách thập phương ngồi theo hàng ngay ngắn cầu nguyện.
Mọi người đọc các bài kinh cho lễ diễn ra vào tối
Đêm về quảng trường Tây Thiên lung linh trong ánh điện, ánh nến
Nhà sư và các bạn trẻ cùng nhau thắp nến
Ngọn lửa được truyền tay từ người này sang người khác.
Mỗi ngọn nến trên tay là một lời cầu nguyện