Nhộn nhịp làng biển vào hè

(ĐTTCO) - Hè đến, người người từ nhiều nơi nô nức về biển nghỉ ngơi. Nhưng với ngư dân làng biển, họ không có khái niệm nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần... 
Những người đàn ông khỏe mạnh làng biển vẫn vươn sức ra khơi, đem về những sản vật của biển phục vụ khách phương xa. 
Tại các bãi biển nổi tiếng ở Bắc miền Trung như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa… (tỉnh Thanh Hóa), Cửa Lò, biển Quỳnh, Diễn Hải… (tỉnh Nghệ An)… hè đến, nhất là dịp cuối tuần khách rất đông.
Và trong thời điểm này, người làng biển cũng nhộn nhịp hẳn lên. Các loại đặc sản của vùng Bắc miền Trung, như cá thu, mực, cá bạc má, cá nục, cá trích, cá cơm, tôm tít, moi (tép biển)… ngày ngày được các tàu lớn, bè mảng của ngư dân đưa vào bờ.
Những ngày bình thường, phần lớn lượng hải sản này sẽ được các thương lái thu mua đưa đi xa, nhưng hè về, một phần hải sản tươi ngon sẽ dành lại phục vụ du khách tại chỗ. Niềm vui của khách phương xa cũng là niềm vui của ngư dân làng biển.
Nhộn nhịp làng biển vào hè ảnh 1  Một cuộc “đấu giá” moi (tép biển) diễn ra ngay trên bãi biển. 
Nhộn nhịp làng biển vào hè ảnh 2 Nướng cá cũng chính là một nghề thú vị của người dân Cửa Lò phục vụ cho du khách tại chỗ. 
Nhộn nhịp làng biển vào hè ảnh 3 Cá thu – đặc sản mang thương hiệu Cửa Lò mà ai đến đây cũng muốn mua về làm quà.  
Nhộn nhịp làng biển vào hè ảnh 4 Các loại “khay” cá được phân loại để đưa vào chợ, nhà hàng… 
Nhộn nhịp làng biển vào hè ảnh 5 Bến cá Nghi Thủy (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) nhộn nhịp mỗi sớm khi tàu cá về. 
Nhộn nhịp làng biển vào hè ảnh 6 Mùa cá trích của ngư dân Bắc miền Trung – cũng là đặc sản du khách muốn thưởng thức. 

Các tin khác