Bản có hơn 100 hộ dân thì có đến 90% là người dân tộc thiểu số Lô Lô. Vào những ngày lễ hội hay dịp tết cổ truyền, khách đến thăm bản Lô Lô Chải có thể bắt gặp những cô gái trẻ và cả phụ nữ trung tuổi diện bộ trang phục của mình. Theo tìm hiểu, có nhiều nhánh người Lô Lô, nhưng về trang phục đẹp mắt và sặc sỡ nhất chính là của người Lô Lô Hoa ở bản Lô Lô Chải, Lũng Cú.
Những bộ trang phục của phụ nữ Lô Lô Hoa ở đây được may và thêu hết sức cầu kỳ từ váy áo, quần cho đến khăn, mũ. Có đủ các màu vải xanh, đỏ, tím, vàng, lam, trắng… trên bộ trang phục. Bộ trang phục của phụ nữ Lô Lô Hoa ở đây có giá lên đến 17-18 triệu đồng. Mỗi cô gái từ lúc chưa lấy chồng đến khi già chỉ có 1-2 bộ, nên chỉ có những dịp đặc biệt như lễ hội, tết cổ truyền, ngày cưới… họ mới mang ra mặc.
Giữa những vườn cải vàng ngát hương, bên mái nhà đất vàng ươm… những cô gái Lô Lô Hoa má ửng hồng diện trên mình bộ sắc phục kiều diễm đã trở thành bông hoa đẹp nhất. Mọi ánh mắt, mọi góc nhìn và những cú bấm máy của chúng tôi cùng nhiều du khách đều hướng về sự quyến rũ, gợi cảm cô gái Lô Lô Hoa.
Nào 1, 2, 3…ta cùng tạo dáng!
Cô gái chăm chú từng đường thêu bên ô cửa.
Thiếu nữ xinh tươi rạng rỡ giữa mùa xuân biên cương.
Cung đường dẫn tới bản Lô Lô Chải.
Một phụ nữ Lô Lô Hoa đằm thắm bên hàng rào đá.
Bé gái được mặc váy đẹp bên hiên cổng nhà tường trình.
Vườn cải vàng ngập tràn nắng xuân.
Đứng ở bản có thể dễ dàng nhìn thấy cột cờ Lũng Cú.
Những cô gái Lô Lô Hoa cùng khoe sắc bên vườn xuân.
Nấu nướng chuẩn bị bữa ăn tại một gia đình.
Quán café Cực Bắc của bà chủ người Lô Lô Hoa.