HN: Trăm người thức đêm chờ tiêm vắcxin cho con

(ĐTTCO) -Mặc dù có 200.000 liều vắcxin phối hợp 5 trong 1 được cung ứng ra thị trường đợt này nhưng lo hết sớm như mấy tháng trước, nhiều người dân Hà Nội xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký số tiêm cho con.

(ĐTTCO) -Mặc dù có 200.000 liều vắcxin phối hợp 5 trong 1 được cung ứng ra thị trường đợt này nhưng lo hết sớm như mấy tháng trước, nhiều người dân Hà Nội xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký số tiêm cho con.

Mặc dù có 200.000 liều vắcxin phối hợp 5 trong 1được cung ứng ra đợt này nhưng lo hết sớm vắcxin tiêm dịch vụ như mấy tháng trước, nhiều người dân ở Hà Nội đứng xếp hàng từ nửa đêm tại các trung tâm tiêm chủng để đăng ký số tiêm cho con.

Trời mưa lất phất, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu 18 độ C nhưng theo ghi nhận tại điểm phòng tiêm chủng và dịch vụ POLYVAC (182 Lương Thế Vinh), dù nửa đêm nhưng có cả trăm phụ huynh quyết tâm “bám trụ” trước cổng để chờ lấy số tiêm cho con mình.

Theo như lời bảo vệ nơi đây, đến 7 giờ 30 sáng mới bắt đầu mở cổng để phát số tiêm nhưng từ đầu giờ chiều ngày 24/12 đã có lác đác vài người đến đứng chờ.

Qua tìm hiểu, một số phụ huynh tại đây cho biết họ rỉ tai nhau từ khi nhận được thông báo lô vắcxin về sẽ được phát đầu tiên tại số 182 Lương Thế Vinh nên nhiều người dù xa xôi vẫn lặn lội đến xếp hàng lấy số.

Trời mưa nhưng các phụ huynh chấp nhận mặc áo mưa hoặc chịu ướt vì nếu di chuyển sẽ bị mất chỗ ngay lập tức. Người thì luôn nhìn vào phía trong mong được phát số sớm, người thì tranh thủ ngủ gục dành sức sáng ra chen nhau tất cả vì mục đích cho con mình được tiêm sớm.

Trong lúc chờ đợi, vì đã quá mệt mỏi nên nhiều người đã tranh thủ chợp mắt trong khi vẫn không rời bỏ vị trí. Cầm trên tay cuốn sổ tiêm chủng, những bậc phụ huynh này cố gắng chen lấn để có nhận cho được 1 phiếu khám cho con cái. Trời càng về sáng, lượng người đổ về càng đông. Dự kiến 7 giờ 30 sáng 25/12 sẽ bắt đầu phát số thứ tự khám chính thức.

 
 
 
 
 

Các tin khác