Đạp sóng đi tới

(ĐTTCO) - Cứ mỗi độ xuân về, Hải quân vùng B, lữ đoàn 171 lại tổ chức các chuyến tàu mang hàng, quà của đất liền ra chúc tết cán bộ, chiến sỹ, công nhân tại các nhà giàn. Trong số đó có tàu HQ-624. Tàu ra khơi thường đúng vào mùa biển động.

(ĐTTCO) - Cứ mỗi độ xuân về, Hải quân vùng B, lữ đoàn 171 lại tổ chức các chuyến tàu mang hàng, quà của đất liền ra chúc tết cán bộ, chiến sỹ, công nhân tại các nhà giàn. Trong số đó có tàu HQ-624. Tàu ra khơi thường đúng vào mùa biển động.

Từng con sóng bạc đầu liên miên không dứt. Bão mới tan, sóng gió có giảm nhưng vẫn ở cấp 6, cấp 7, ẩn chứa sự thịnh nộ của biển khơi. Càng ra xa, sóng càng dữ dội, sự vất vả cũng tăng theo, song những người lính trên tàu HQ-624 vẫn vững vàng. Có lẽ trong các lực lượng, lính hải quân là người cười nhiều nhất. Càng khó khăn họ lại càng lạc quan, không do dự. Không chỉ vận chuyển hàng hóa, cũng như các tàu khác của Lữ đoàn 171, tàu HQ-624 còn thường xuyên trực bảo vệ khu vực các nhà giàn và ăn tết ngoài biển.

Thủy thủ tàu HQ 624 chia sẻ mỗi khi sóng gió trên cấp 7, để bảo đảm an toàn chỉ có những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm mới được tham gia cấp hàng, vì chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến mất mát không đáng có. Dù sóng to, gió lớn đến đâu, vận chuyển từng túi quà, gói hàng không bị ngấm nước biển, không bị va đập đến tay đồng đội vẫn là nhiệm vụ quan trọng của các anh.

Gần 20 năm qua, các cán bộ, sĩ quan và chiến sĩ hải quân tàu HQ-624 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, canh gác, chuyển quà tết đến các nhà giàn DK1 thuộc vùng biển phía Nam. Họ là những người luôn đạp sóng đi tới, âm thầm giữa biển khơi bão bùng sóng gió, là chỗ dựa vững chãi cho những người lính đảo Trường Sa, các giàn DK1 vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin khác