Siêu lợi nhuận casino (k2): Thế giới ngầm

Mặc dù ngành công nghiệp casino mang đến doanh thu lớn, nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng của các casino là những mảng tối, những trò bẩn của các ông trùm.

Mặc dù ngành công nghiệp casino mang đến doanh thu lớn, nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng của các casino là những mảng tối, những trò bẩn của các ông trùm.

Nồi da xáo thịt

Tại thiên đường cờ bạc Macau, ông trùm cờ bạc Stanley Ho cùng với 2 người con (có liên doanh bên ngoài doanh nghiệp gia đình) nắm giữ một nửa số giấy phép sòng bạc của Macau, và gia tộc Ho được kiêng nể như những kẻ thế lực bậc nhất. Tuy nhiên, khi ông trùm ở vào độ tuổi gần đất xa trời, gia tộc này bắt đầu nảy sinh cảnh nồi da xáo thịt.

Đầu năm 2011, luật sư đại diện của ông trùm casino Macau Stanley Ho cho biết ông trùm bất ngờ phát hiện quyền sở hữu các hoạt động casino đã bị “phù phép” bằng cách nào đó để chuyển giao cho các thành viên khác trong gia đình, chỉ chừa lại cho ông chưa tới 1%. Phát ngôn viên của một số thành viên gia đình khẳng định ông Ho đã cung cấp các văn bản ủy quyền giao dịch và họ trưng ra tài liệu làm bằng chứng.

Ông trùm 89 tuổi, đã được phẫu thuật não từ năm 2009, được tạp chí Forbes xếp hạng 701 trong số những người giàu nhất thế giới với trị giá tài sản 3,1 tỷ USD. Ông trùm có một gia đình phức tạp với 17 người con của 4 bà vợ khác nhau. Theo luật sư, ông Ho có ý định phân chia tài sản của mình cho 4 chi như nhau.

Tuy nhiên, một giao dịch bí ẩn đã chuyển giao quyền kiểm soát đế chế của ông cho người vợ thứ ba Ina Chan Un-chan và các con với người vợ thứ hai Pansy, Daisy, Maisy, Josie và Lawrence. Tờ South China Morning Post dẫn lời luật sư Gordon Oldham cho biết: “Ông trùm rất tức giận. Điều thực sự làm ông phẫn nộ là họ đã ra tay ngay khi ông còn chưa nằm xuống. Chúng tôi đã được chỉ thị mạnh mẽ vạch trần những người có liên quan đến vụ việc này”.

Vu vạ

Trong lúc gia tộc trùm casino Macau lục đục thì ở Hoa Kỳ, ông trùm casino Steve Wynn cũng bị kéo vào một vụ thưa kiện tại tòa. Tháng 4-2010, Joe Francis - người sáng lập nhóm giải trí “Girls Gone Wild” - bị đưa ra tòa vì thiếu nợ cờ bạc tới 2 triệu USD ở một casino của tập đoàn Wynn ở Las Vegas. Nhưng trong phiên tòa, Francis bất ngờ tố ngược ông trùm casino Wynn âm mưu giết người, vùi xác trong sa mạc.

Francis nói mình đã được nhà sản xuất âm nhạc lừng danh Quincy Jones (bạn chung của cả Francis và Wynn) cho xem các email trong đó Wynn đe dọa lấy mạng Francis. Sau phiên tòa, Francis tiếp tục lặp lại lời cáo buộc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cái miệng của Francis đã chọc giận ông trùm Wynn, ông trùm quyết định huy động luật sư khởi kiện Francis đã gây tổn hại danh tiếng và làm ông trùm bị tổn thương tình cảm. Luật sư Barry Langberg đả kích Francis “ông ta dựng chuyện, làm điều này một cách hiểm độc”.

Đầu tháng 9-2012, sau 1 tuần nghe 2 bên tranh biện và Quincy Jones ra làm chứng rằng Wynn chẳng hề nói hay viết lời nào đe dọa Francis, tòa đã đồng tình với luật sư của Wynn cho rằng Francis có ác ý nên ra phán quyết Wynn thắng kiện và được bồi thường thiệt hại danh dự 20 triệu USD.

Hối lộ quan chức

Tháng 2-2012, Wynn Resorts đã kiện Kazuo Okada - ông vua pachinko Nhật Bản đồng thời là giám đốc của Wynn. Okada bị cáo buộc hối lộ quan chức Philippines và lừa dối đối tác Wynn đầy quyền lực ở Las Vegas. Wynn cho biết Okada đã giở trò sau lưng Wynn để phát triển kinh doanh cho công ty riêng Universal Entertainment ở Philippines.

Okada đã chi hơn 110.000USD hối lộ 2 quan chức Philippines hòng nhận được giấy phép kinh doanh cờ bạc ở Philippines, vi phạm Luật Chống tham nhũng nước ngoài của Hoa Kỳ. Hành vi của Okada đe dọa tới thanh danh, vị thế của Wynn Resorts trong ngành công nghiệp casino, gây nguy hiểm cho những giấy phép kinh doanh cờ bạc mà Wynn đã  và sẽ có. Wynn Resorts tìm cách mua lại 24 triệu cổ phiếu Okada đang nắm giữ và loại Okada ra khỏi hội đồng quản trị. Cuối cùng, Okada buộc phải từ chức.

Phía sau vẻ hào nhoáng là thế giới ngầm đầy cạm bẫy và tội lỗi.

Phía sau vẻ hào nhoáng là thế giới ngầm đầy cạm bẫy và tội lỗi.

Có những luồng dư luận cho rằng giữa 2 ông trùm Steve Wynn và Kazuo Okada đã phát sinh xung đột lợi ích khiến mối quan hệ đối tác lâu năm bị tan vỡ, dẫn tới cuộc chiến thanh trừng nội bộ, chứ đã kinh doanh trong ngành nghề nhạy cảm này thì khó tránh chuyện phải “vận động hành lang” các quan chức cấp giấy phép. Vấn đề là họ dùng hình thức “vận động hành lang” thật tế nhị và kín kẽ để tránh bị khui ra.

Một trong những hình thức công khai và phổ biến để lấy lòng quan chức là đóng góp cho quỹ chính trị của họ. Trong mùa bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, báo chí đưa tin ông trùm Sheldon Adelson - chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands - đã đầu tư vài chục triệu USD vào các ứng viên Đảng Cộng hòa. Thoạt đầu, vợ chồng Adelson chi 20 triệu USD tài trợ cho chiến dịch công kích Mitt Romney nhằm ủng hộ Newt Gingrich trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Nhưng Gingrich rút khỏi cuộc đua và Adelson nhanh chóng quyên tặng 10 triệu USD hậu thuẫn cho Romney chỉ vài tuần sau cuộc gặp với ứng viên này. Adelson được kiêng dè do có tầm ảnh hưởng lớn tới các nhà làm luật. Khi Adelson ra mặt phản đối đề nghị hợp pháp hóa đánh bạc trên mạng, giới vận động hành lang của ngành cờ bạc đã thừa nhận rằng một luật như thế khó có cửa thông qua.

Năm 2010, Steve Jacobs - cựu giám đốc của Sands tại Macau - tố cáo Adelson đã ra lệnh cho ông dùng lực đòn bẩy bất chính với các quan chức cấp cao ở Macau nhằm đạt được các giấy phép nhưng ông không chịu làm nên đã bị Adelson đuổi việc. Sands tuyên bố các cáo buộc của Jacobs là vô căn cứ và tập đoàn đang hợp tác tốt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Cho tới nay, cả Sands lẫn Adelson vẫn chưa bị buộc một tội nào, trong lúc đó, Jacobs phải tìm sự che chở từ chương trình của chính phủ bảo vệ người tố cáo.

----------

KỲ 3: NHỮNG VỤ CƯỚP TÁO TỢN

Các tin khác